Chùm thơ của tác giả Bùi Kim Anh

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Bùi Kim Anh.

Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu chùm thơ hai bài của tác giả Bùi Kim Anh.

49img_2635.jpg

Tháng Ba

Nhắn này đừng có nhớ ta
vẫn đang còn rét tháng Ba lạnh lùng
vụng về đan mũi cuối cùng
một nàng Bân một ta chung tấm lòng

Nhắn này mình đừng có mong
ta cũng chẳng ước chẳng ngong ngóng chờ
ta ngồi dệt những vần thơ
thêu lên mặt giấy kín tờ lặng im

Nhắn này đừng mê mải tìm
bông hoa nở muộn đoá tim tím buồn
trời mưa giăng hạt mưa tuôn
nàng Bân ơi rét vẫn luôn đợi người

Lời ru cho cháu

Lời ru tự ở nơi xa
Ngủ được không cháu? lời bà gió đưa

Sài Gòn lạc mất lối trưa
Lời ru qua nắng có vừa giấc không

À ơi qua bao dòng sông
Thấm cơn mát đẫm mênh mông cánh cò

Ngọt ngào chắt đắng âu lo
Nhớ thương gói lại dành cho ngày về

Lời ru qua cả giấc hè
Mượn giời mây trắng mà che ru hời.

Bùi Kim Anh
Sinh năm: 1948
Quê quán: Thái Bình
Hiện là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội
Đã xuất bản 13 tập thơ


Xem thêm

Trang chủ Lên đầu trang